| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 12/10/2008, 06:47 GMT+7 |
|
|
Ngoại đạo
- Tài (tai602001@yahoo.com)
Hi chào bạn,
Mình là người ngoại đạo, tuy nhiên nhìn vẻ ngoài của Nhà Thờ đã cho ta cảm thấy sự uy nghi, và nếu bước vào trong => cả một không gian rộng lớn, cáo vút như hút hồn ta và làm ta choáng ngợp. Chưa nói đến những âm thanh dải đều khắp hòa chung với không gian đó => càng làm cho ta cảm thấy lâng lâng trong người. Và âm nhạc xuất phát từ nhà thờ là vậy, và tại sao các nhà hát lớn nổi tiếng trên thế giới, hay như tại Việt Nam cũng đậm nét kiến trúc Nhà Thờ.
Hi vọng có lần bạn sẽ bước vào bên trong và cảm nhận được tất cả.
|
|
|