| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 9/10/2008, 16:12 GMT+7 |
|
|
Nhớ-đau-dằn vặt-cô đơn...
- Linh Lanh (linhlanh0709@yahoo.com)
Liệu rằng người ấy có hiểu cho em như người chồng trong bài viết không nhỉ? Đọc bài này của chị, em thấy mình ở đó. Em cũng đã muốn rời bỏ tất cả như người phụ nữ ấy. Đã gần một năm nay, em quên hết tất cả, không biết mình sống vì gì nữa. Từ ngày mất đi thiên thần nhỏ bé, lớn lên từng ngày trong cơ thể em. Giờ em không còn có thể có cảm giác ấy nữa rồi. Em suy sup hoàn toàn. Em vẫn cố gắng mỉm cười, nói chuyện với mọi người, nhưng đêm về, em lại dằn vặt mình, em khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Em mong người ấy hiểu cho em, em đã cố gắng, nhưng giờ ko và em cũng mong người ấy đi tìm người có thể mang lại cho người ấy niềm vui, được cảm nhận niềm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn.
|
|
|