| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 9/10/2008, 14:19 GMT+7 |
|
|
Thật cảm động
- Nhung (nhunglovemusic@yahoo.com)
Bài viết thật cảm động. Tôi đọc mà nước mắt cứ tuôn trào không sao ngăn được. Tôi muốn viết vài dòng để tỏ lòng tiếc thương và cảm thông sâu sắc đến hoàn cảnh của anh chị. Tôi nghĩ rằng chị sẽ ra đi trong thanh thản và luôn chị luôn cầu chúc cho anh tìm được hạnh phúc bên gia đình với những đứa con...
Có lẽ người ở lại là anh sẽ đau khổ và day dứt suốt cả cuộc đời. Anh đang sống với những cảm xúc mà trước đây chị ấy từng sống, điều đó thật xót xa. Tôi mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới và biết trân trọng những gì mình có.
|
|
|