| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 8/10/2008, 17:51 GMT+7 |
|
|
Hạnh phúc là gì?
- GiangC (GiangC@gmail.com)
Chúng ta cứ cố gắng chạy đi tìm kiếm hạnh phúc, nghĩ rằng muốn có hạnh phúc thì ít nhất mình phải hội tủ đủ các yếu tố. Nhà chưa có con thì nghĩ phải có đứa con chúng ta mới hạnh phúc. Nhà có con rồi thì nghĩ rằng phải có con trai mới hạnh phúc. Có những nhà có cả trai cả gái thì nghĩ rằng phải giàu có, con cái thành đạt mới hạnh phúc.
Thực chất hạnh phúc là gì nhỉ, bản thân con người không thực tế, không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có cả. Có bao nhiêu cặp vợ chồng vô sinh và vẫn sống hạnh phúc với nhau, có bao nhiêu cặp vợ chồng con cái đầy đàn mà vẫn chia lìa nhau thế thôi? Điều quan trọng của cuộc sống là hãy cố gắng suy nghĩ mọi thứ tích cực lên, cát bụi rồi lại trở về với cát bụi.
Đời là bể khổ và người nào vượt qua khó khăn bất thường của cuộc sống sẽ là người có nhiều hạnh phúc nhất. Hy vọng những cặp vợ chồng chưa có con sẽ có những cái nhìn lạc quan hơn, hãy sống với hiện tại và tận hưởng những giây phút mà các bạn đang được ở bên nhau...
|
|
|