| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 8/10/2008, 16:20 GMT+7 |
|
|
Thật khó mà tưởng tượng nổi!
- bé bi (tuyet_nhung0973371096@yahoo.com)
Sau khi đọc xong entry thật sự bị sock. Không hiểu đây có phải là câu chuyện có thật hay không? Nhưng dù có thật hay không thì nó cũng mang đến cho mỗi người đọc sự đau xót. Không thể trách cứ ai, không thể đổ lỗi cho ai về kết cục bi thảm này. Thú thật khi đọc tôi cứ tự an ủi câu chuyện này chỉ có trên phim thôi chứ không có thật ngoài đời. Hy vọng câu chuyện này chỉ dựa trên trí tưởng tượng thôi bởi nó đau xót quá!!! Thật khó tưởng tượng nổi có nỗi đau như vậy!
|
|
|