| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 8/10/2008, 10:31 GMT+7 |
|
|
Đẹp đơn giản nhưng đẹp
- XUÂN THU (alocoalo@yahoo.com)
Sống ở Hà Thành đã lâu. Tuy không phải dân gốc Hà Nội song nói về Hà Nội thấy nhớ. Nhớ những cái đẹp Hà Nội trong đó có những cô gái đẹp. Không biết quan quan niệm mọi người thế nào. Với cá nhân tôi thì thích nét xưa hơn. Ngày cuối tuần vác máy ảnh đi bộ rong ruổi phố Hà Nội có những khoảng khắc nhìn thấy một bóng hồng đi qua không kịp nháy máy. Đẹp đẹp... đúng đẹp thật đi qua mà cứ cảm tưởng mình như mất hay đánh rơi cái gì đó. Trong máy của mình lưu rất nhiều hình ảnh đẹp về Hà Nội.
Đang nói về "gái đẹp", vào thu các bạn gái ăn mặc đẹp hơn... đẹp hơn tất cả các muà khác. Có cái đẹp thoạt nhìn rất hiện đại, song có những cô gái càng ngắm càng thấy sang trọng và đẹp quý phái. Dù bất chợt, hay vô tình nhìn thấy - song cũng xin nói thực ra đường nhiều khi mình nhìn cũng thấy ngại thay cho người mặc đồ hở hang quá. Mấy ngày Hà Nội chớm thu vác máy ảnh rong ruổi mà thâý buồn buồn. Hình như cái đẹp huyền bí quý phái của Hà Nội dần mai một. Thay vào đó là những cặp chân dài trắng cưỡi trên con LX hay SH... những bộ quần áo chẳng giống tây mà cũng chẳng giống ta.
Tôi có chụp chụp... những hình ảnh đó chân dài, tóc, ngực... song về xem lại rồi xóa đi. Vẻ đẹp, đẹp theo các đánh giá cuả riêng tôi. Ống kính vẫn ngắm, vẫn chụp song đẹp xưa chưa thấy.
|
|
|