| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 7/10/2008, 16:00 GMT+7 |
|
|
Không thể cười nổi!!!
- tre (bamboo117306@yahoo.com)
Đọc bài viết của bạn xin lỗi tôi không thể cười nổi! Thứ nhất, phụ nữ chúng tôi dù ở vị trí nào trong xã hội cũng không tầm thường như cách bạn sử dụng ngôn ngữ hùng biện như vậy! Bạn hùng biện để chứng minh điều gì hay chỉ ngầm hiểu tôn vinh phái mạnh (dẫn chứng về Newton khá "chặt chẽ" nhưng không thuyết phục tình cảm người đọc bạn ạ). Thứ ba, chúng tôi không tầm thường để đọc xong bài "hùng biện" của bạn để rồi cười theo ý bạn và "hùng biện" lại để chứng minh với bạn rằng chúng tôi thông minh?!
|
|
|