| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 1/10/2008, 11:22 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ
- Chan Phuc (chanphuc18@yahoo.com)
Chào bạn! Bài viết thật ý nghĩa, nhưng bạn biết không đằng sau những trang sách là cả một khoảng cơm áo... Mình từng là người giống như bạn trai bạn, mê sách, nhạc cổ điển và tiền chiến... nhưng bây giờ thì... không còn thời gian cho một cuốn sách trọn vẹn. Ông xã mình đùa rằng dễ đến trăm năm em mới đọc hết "trăm năm cô đơn"... Mình thì biết rằng mình đang cố gắng thật nhiều trong công việc để có thể giúp mọi người chung quanh mình bớt khổ... dù vậy mình vẫn cố gắng dành thời gian ít ỏi mình có cho anh và cho gia đình bé nhỏ của mình... và mong rằng "em hồn nhiên rồi em sẻ bình yên..."
Chúc bạn hạnh phúc.
Chan Phúc
|
|
|