| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 29/9/2008, 09:03 GMT+7 |
|
|
Viết cho chồng
- Vũ Thị Hiền (vuhien2212@gmail.com)
Khi đọc xong bài viết này tôi đã rất xúc động, không hẳn tôi có cùng hoàn cảnh mà tôi cảm thấy nó rất gần gũi với cuộc sống mà hằng ngày chúng ta vẫn gặp. Thật sự tôi cũng muốn viết cho chồng tôi một bài viết có ý nghĩa sâu sắc như thế nhưng sau những giờ làm việc căng thẳng nơi công sở và khi về đến nhà thì con cái lại líu ríu theo chân làm tôi như xua tan đi bao cảm xúc, nhưng với tôi thế mới là hạnh phúc. N
gười phụ nữ không mong gì hơn là có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu vợ, yêu con và những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tôi chúc bạn luôn hạnh phúc và hãy mỉm cười với những gì mình đã đạt được.
|
|
|