| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 26/9/2008, 22:15 GMT+7 |
|
|
One Opinion
- Minh Hà (love.moon.cake@gmail.com)
Mình đọc bài thì thật sự không hiểu lắm. Nhưng mình nghĩ dù người đàn ông hay phụ nữ có đồng tính luyến ái không phải là một vấn đề lớn. Khi đàn ông và đàn bà yêu nhau, không đơn thuần chỉ là tình dục, tình dục là một yếu tố thu hút nhau, nhưng quan trọng hơn nữa chính là tình cảm, sự cảm nhận về nhau. Vì thế, tình yêu giữa những người đồng tính, theo tôi cảm nhận được không về vấn đề tình dục, mà là sự đồng cảm, sự cảm nhận về đối phương trong chính trái tim mình. Người quan trọng, người mình cần, người mình yêu thương và luôn muốn cần bên người ấy.
Tình yêu có nhiều dạng, hình hài bên ngoài là đàn ông hay đàn bà không quan trọng, quan trọng là chính bản thân mình cảm nhận thế nào về tình yêu. Nếu nghiêng về tình dục, thì dù nam hay nữ với nhau thì nó luôn có sự hấp dẫn khác nhau.
|
|
|