|
| Thứ năm, 25/9/2008, 12:37 GMT+7 |
|
|
Hic, xúc động quá
- Kim Thoa (chimregiun@gmail.com)
Ui ui, cậu làm tớ nhớ thời học sinh của tớ quá! Tớ cũng thích bài hát nỳ ghê gớm, mỗi lần nghe lại thấy xao lòng. Cái cảm giác của những ngày tháng tư trong trẻo, mà rực rỡ và lung linh. Cảm thấy như nước sông xanh biếc, hoa đậm màu, mây trắng muốt... và tất cả mọi thứ đều trong sáng, rõ nét đến lạ. Không thể nào mà diễn tả hết được cảm xúc về những ngày tháng tư đáng yêu kia. Chỉ thấy nhớ! Nhớ lắm!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|