| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/9/2008, 10:06 GMT+7 |
|
|
Nỗi niềm lấy chồng xa
- PTHNGA80 (pthnga80@gmail.com)
Khi đọc bài viết của bạn, cổ họng mình cứ nghẹn lại. Có lẽ nào tâm trạng của những người chưa hề quen biết như chúng ta lại giống nhau đến thế? Lấy chồng xa thiệt thòi lắm bạn ơi!... Lúc hạnh phúc, vui vẻ thì nỗi buồn xa quê được lắng đọng, cất giấu tận đáy tim! Lúc cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thì nỗi buồn, cô đơn, nhớ cha mẹ, nhớ em trai, nhớ bạn bè, nhớ từng con phố ở quê hương mình... trở về da diết, da diết lắm. Những lúc đó chỉ biết khóc một mình! Những giọt nước mắt của người con gái xa quê...
Ông xã ơi, em cầu mong có anh luôn ở bên em và con để nỗi buồn xâu thẳm trong em dần vơi đi và trái tim của người con gái xa quê sẽ dần ấm lại !!! Cảm ơn anh vì những chia sẻ trong thời gian qua....
|
|
|