| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 23/9/2008, 09:23 GMT+7 |
|
|
Khóc mất thôi...
- Phạm Khánh An (an83ka@yahoo.com)
Cám ơn bài viết của bạn, mình cũng lấy chồng xa ba mẹ, để không được cái cảnh "có bát canh cần nó cũng đem cho".... nhiều lúc đi làm về, thấy những món ngon, ước gì ba mẹ ở ngay cạnh mình để được mua về cho ba mẹ. Nơi thành phố phồn hoa này, mùa gì cũng có đầy đủ trái cây, hoa quả bạn à, ở quê mình, không được vậy, niềm vui to lớn nhật của mình là mỗi tháng mình vẫn được về thăm ba mẹ một lần với chồng. Mình vẫn hạnh phúc lắm rồi đúnh không bạn??? Cảm ơn bạn vì tất cả.
|
|
|