| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 5/9/2008, 09:39 GMT+7 |
|
|
Windy
- Windy (tuyetminh84@yahoo.com)
Khách đa tình gặp cô gái lãng du thì thế nào nhỉ? Thường người ta sẽ hỏi, bạn có đủ can đảm để nếm cái vị đắng không đường pha một chút rượu ấy không? Nhưng cuộc sống không có gì quá quan trọng, đôi khi chỉ cần nhăn mặt, tận hưởng một chút vị của nó, vậy là đủ rồi, mấy ai chịu nghĩ sâu xa để tìm hiểu thật kỹ xem hương vị của nó đặc biệt ở chỗ nào... Khách tình si, không phải ai cũng có nhiều can đảm, nhưng mỗi tách cafe đều đặc biệt theo một cách nào đó... Nhưng, cái tách cafe có rượu và lãng du thì ai cũng né... Phải chăng? Ừ... Cuộc sống mà, có gì quá quan trọng đâu. Ta cứ ngồi lại, uống một chút, và đi tiếp!
|
|
|