Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ bảy, 20/9/2008, 08:44 GMT+7

Sài Gòn có nhiều người giàu

Ngồi trên chiếc Prado của cặp vợ chồng người thành phố, họ đang bàn chuyện con xe Mitsu chạy ngang mặt "dáng đẹp quá, chắc chừng 50, 60 ngàn". Cạnh tôi là một anh bộ đội không quân, cũng là kẻ "đi ké" giống tôi. Anh ngó ngang ngó dọc nội thất chiếc xe quá tiện nghi rồi nói: Chiếc này mua được nửa khu làng quê mình...

Ta.Ta

... Ở quê, người đi xa về cho mỗi bà cụ 50 nghìn là cũng rơm rớm nước mắt vì trong đời đâu ai cho bà nhiều đến thế. Ai nghe cũng chậc lưỡi: "Vậy sao!"

Nhóm người trông bình dân, thế mà kéo cả dàn xe xịn chạy bon bon đi chơi cuối tuần.

Sài Gòn ngày càng có nhiều người giàu. Nói như thằng bạn buôn xe "rao chiếc nào có người mua chiếc đó, xe biển số ngoại giao, thuộc hàng hiếm lại càng có nhiều người đấu giá sở hữu. Bây giờ, người ta mua xe rần rần". Bảo sao những căn hộ hàng tỉ đồng mà người ta chen lấn nhau để mua. Dịch vụ đắt cỡ nào cũng không thiếu người sử dụng. Những người gặp thời giàu lên một cách nhanh chóng. Không hẳn có MBA mới giàu, đúng là những người giàu hầu hết là những người "có gan, biết thời".

Hôm nọ gặp một ông cụ trước kia là nông dân nghèo, giờ sống thoải mái trong ngôi biệt thự quận 9, nhờ đứa con trai buôn bất động sản. Ông kể: "Sống chân đất quen rồi, ngày nào cũng lao động, giờ thảnh thơi quá không có gì làm, cũng buồn. Thằng con trai kiếm tiền giỏi, lúc trước mua mảnh đất xa lắc ở quận 9 với cái giá rẻ bèo, cho cũng không ai lấy, thế mà giờ bán lời cả trăm triệu bạc". Ông từng thiếu thốn tiền cho con trai mình lên TP học, bây giờ, chính đứa con trai đã thay đổi cuộc sống vật chất của gia đình, dù dáng dấp của ông cũng như đứa con vẫn mang đậm chất nhà nông.

Người nước ngoài nhìn vào đường phố SG thấy ai cũng chạy xe gắn máy, mới hỏi: "Một chiếc xe kia (chỉ chiếc SH) giá bao nhiêu?". Tôi nói: "Cỡ 8 ngàn". Hắn to mắt: "Trời, đắt hơn chiếc xe hơi của tôi chạy đi làm. Thế mà cứ tưởng dân VN chạy xe máy vì chưa đủ tiền mua xe hơi". Mà bây giờ, dân chơi cũng toàn chơi xe 4 bánh. Con xe nào nhìn vô là thấy chục nghìn, trăm nghìn. Chuyện đánh giá nhau bằng xe cũng phổ biến, thành ra: "You are what you drive" (nôm na: Hãy cho tôi biết bạn đi xe gì, tôi sẽ nói bạn là ai).

Ôi, hôm nay còn nghe bạn Princess kể: "Con nhỏ bạn sinh năm 1984, lấy một anh chồng trẻ cũng chừng ấy tuổi, cả hai làm trong công ty chứng khóan, đang chuẩn bị tất bật cho đám cưới ở Park Hyatt, rồi đi du học, mua đất, sắm nhà, vì tiền thưởng công ty cả trăm triệu để đâu cho hết". Bạn Princess kể xong nghĩ về hiện tại và tương lai, mắt xa xăm... mặc dù bạn Princess cũng đang là một công chúa.

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/11)
1. Nước ta còn rất nghèo (15/11/2009)
2. Thank bạn! (22/10/2008)
3. Đồng ý (9/10/2008)
4. Sài Gòn có nhiều người nghèo (20/9/2008)
5. Mình thấy bạn nói đúng (20/9/2008)
6. Người Sài Gòn (20/9/2008)
7. Vì sao 'Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân?' (20/9/2008)
8. Chúng ta là con lạc cháu rồng (20/9/2008)
9. Amend your blast message! (20/9/2008)
10. Việt Nam ta còn nghèo lắm! (20/9/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp