Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ ba, 9/9/2008, 17:08 GMT+7

Lặng lẽ chung tay

Trung thu là dịp trẻ em được cầm đèn ông sao tung tăng ca hát dưới ánh trăng huyền ảo. Chiếc lồng đèn giấy truyền thống cùng cây bịch lạp ngày xưa giờ chỉ nằm khép nép giữa các loại đèn Trung Quốc đa dạng về kiểu dáng (hình siêu nhân, công chúa...) và tính năng (có nhạc, đèn điện chớp chớp...) ở các cửa hiệu.

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

Thế nhưng, đâu đó trong những ngôi nhà mở, những mái ấm... vẫn còn nhiều trẻ phải lao động kiếm ăn từng ngày, một chiếc lồng đèn truyền thống tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở nên thật xa vời.

Tuy vậy, các cô chú cùng các bạn sinh viên ở quận 10, TP HCM đã và đang làm miệt mài từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, tạo ra gần 20.000 lồng đèn bằng giấy, để thắp sáng ước mơ của những đứa trẻ thiệt thòi về một thế giới thần tiên với chị hằng, chú Cuội.

Với vật liệu và công nghệ vô cùng đơn giản, gồm giấy bìa cứng được cắt theo hình tròn, giấy hoa văn được xếp nếp gấp, một sợi dây thép dài 0.5m, keo dán.

Cách làm cũng nhanh gọn không kém. Giấy hoa văn được xếp nhún lại, xâu sợi dây thép vào miếng bìa cứng dùng làm nắp lồng đèn.

Dán hai đầu giấy hoa văn lại thành hình tròn khép kín, rồi dán lên bìa cứng hình tròn này để đính thân và đáy lồng đén (nhớ ép thật chặt).

Đây là thành phẩm thân đèn và đáy lồng đèn.

Dùng keo đính thân và đáy vào nắp lồng đèn (nhớ ép thật chặt), gắn lò xo ở giữa đáy lồng đèn, sản phẩm đã hoàn tất.

Còn đây là thành phẩm đã hoàn tất.

Đợi keo khô, lồng đèn sẽ có hình dáng như vậy.

Quang cảnh các cô ngồi làm, có các chú và các em sinh viên nữa.

Những chiếc lồng đèn này chỉ mang một hình cầu duy nhất với ngọn đèn bịch lạp êm dịu bên trong. Trông chúng rất giản đơn, mộc mạc cùng với những dòng chữ: Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm ở thân đèn, nhưng chứa đựng một tấm lòng hoài vọng các em sẽ thành nhân và có cuộc sống tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc.

Và người viết cũng hy vọng độc giả, những người đang đọc bài viết này sẽ cùng các con em mình ngồi lại và tự tay làm nên những chiếc lồng đèn cho riêng mình bên những câu chuyện đầm ấm.

P.S: Ngoài việc làm lồng đèn, chúng tôi còn tổ chức nhiều công tác xã hội khác ở viện dưỡng lão, trung tâm nhiệt đới, trung tâm ung bướu, các chùa... Nếu có ai quan tâm thì vui lòng gửi mail đến phocrom@yahoo.com.

Xin hãy sẻ chia... để cảm thấy được... hạnh phúc

Vài nét về blogger:

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp