Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Nghề design,nghề thiết kế đồ họa Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 4/9/2008, 09:48 GMT+7

Design, nghề dành cho ai

Design không phải là một nghề mà câu nói: "Có công mài sắt có ngày nên kim" áp dụng hợp lí. Design không phải là một nghề mà chỉ cần yêu thích và có tiền là làm được.

TheKhoa's Pride

Design là nghề dành cho những người có con mắt nghệ thuật thật sự. Tức là phải có 1% thiên phú của 100% thành công đó. Design mãi mãi không dành cho con nhà nghèo.

Tại sao tôi lại nói như vậy?

Trước hết, cần phải nói đến chuyện càng ngày càng nhiều người sự dụng được phần mềm Photoshop (Ps). Phong trào này nở rộ khi blog đang còn thời kì vinh quang. Người ta đua nhau tự thiết kế theme cho mình, rồi thì chụp ảnh "tự sướng", chỉnh sửa để làm avatar. Và dường như tất cả những người đó đều tự cho mình là một designer. Tôi cũng nằm trong số đó.

Vậy trong số những bức ảnh "tự sướng", những theme blog, bạn có nhìn ra được một tác phẩm nghệ thuật. Hay rõ ràng chỉ là một sự xáo trộn các brushes, các hiệu ứng rối loạn, màu không hài hòa, những bức hình đẹp trên mạng bị đem về cho thêm một vài câu nói "yêu anh, yêu em" hay "cô đơn, bóng tối" gì đó. Rồi cũng kí tên đóng dấu.

Đó là lí do tôi nói design cần phải có 1% thiên phú. Người ta có câu: "Thành công chỉ có 1% thiên phú, còn lại là 99% cần cù". Nhưng rõ ràng là trong nghề design này nếu bạn không có 1% thiên phú về nghệ thuật, mãi mãi bạn chỉ là ra một bản màu nguệch ngoạc.

Và rõ ràng là nghệ thuật không phải khả năng thiên phú cho tất cả loài người. Giống như một người cao 1m50 không bao giờ có thể đi làm một siêu mẫu được, họ có thể làm người mẫu ở một nơi nào đấy nhưng chỗ của họ không phải ở trên sàn catwalk chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn theo nghề design hãy xem lại mình thật sự đã có khả năng này không. Đừng lãng phí tuổi trẻ và thời gian chỉ vì đua đòi theo thứ gọi là nghề đang hot.

Design cũng không phải dành cho con nhà nghèo. Cuộc đời vốn bất công, bạn sinh ra cũng vậy. Ở đây tôi không muốn làm cho bạn hiểu nhầm là bạn đang bị phân biệt đối xử. Nhưng rõ ràng là nghèo cũng là một cái tội.

Con nhà nghèo, người ta sẽ mơ ước về một tương lai giàu có để họ thoát ra khỏi cảnh nghèo. Người ta đâu có đủ thời gian để mơ mộng để rồi tưởng tượng và sáng tạo, mà hai thứ đó là điều thiết yếu để trở thành một designer.

Con nhà nghèo, người ta mong có một bộ vi tính PC, window XP Home Basic thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Người ta đâu có biết rằng, một designer chuyên nghiệp là phải có một máy MAC hàng khủng. 99.9% các công ty design ở Mỹ và toàn thế giới xài MAC, MAC như một cỗ máy cần thiết để vận hành các tính năng cao nhất của các chương trình design. Vậy giá của một con MAC là bao nhiêu, xin thưa con nhà nghèo không nên mơ làm gì. Vì sơ sơ một con PC ngon lành cũng không nằm trong danh sách vật dụng cần thiết cho con nhà nghèo rồi. Ngoài ra còn tiền mua bản quyền các phần mềm design (nếu không hack, hay crack được), mua các vật dụng liên quan: máy in, máy scan, máy ảnh, wacom...

Vậy con nhà nghèo có dám chi không, hay họ thà để tiền mua một con xe và ấp ủ giấc mơ đại học Kinh Tế, Bách Khoa, Thương Mại, Ngân Hàng như bao người khác, để mong một ngày ta đổi đời, một ngày ta vươn lên được giữa đám đông luẩn quẩn.

Vậy nghề design dành cho ai?

Design sẽ dành cho những ai yêu nó và có khả năng để biến nó thành một thứ nghề hot. Những người có khả năng làm nghệ thuật thật sự không nhiều, hãy chắc chắn là bạn đang nằm trong số đó.

Vậy bạn cần có gì?

- Ý tưởng dồi dào, trí tưởng tượng phong phú, cứ để người ta gọi bạn là đồ mơ mộng cũng được. Trên cuộc đời này ít ai mơ mộng được lắm. Người ta cứ tự cho mình là đứng đắn, già dặn khi sống không mơ mộng hảo huyền. Giấc mơ không tốn tiền, bạn cứ thỏa sức.
- Một khả năng vẽ khá để thể hiện ý tưởng.
- Một con MAC và vật dụng kèm theo
- Một trình độ hiểu biết về design
- Một khả năng giao tiếp tốt hoặc có mối quan hệ rộng. Cái này bạn sẽ hiểu rõ khi vào nghề.

Design không thể là một nghề giải trí mà chỉ cần lăng xê là bạn sẽ nổi tiếng và giàu có.
Nó cần con mắt, cái đầu, và một đôi tay.

Một lần nữa, nếu ai đã quyết tâm sống chết với nghề design, hãy đừng bỏ cuộc. Một ngày nào đó bạn sẽ tạo ra phong cách riêng và rồi người ta sẽ nhắc đến bạn.

Bạn tạo nên những tác phẩm đầy ấn tượng và phong cách, nó sẽ tạo cho bạn một danh tiếng không lẫn với ai.

Bài viết dành tặng cho những designer, những phù thủy đằng sau những tác phẩm đầy ý tưởng.

Vài nét về blogger:



 
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/16)
1. Nói design mà không phân biệt giàu nghèo thì không thể tin được (22/5/2009)
2. Tự hỏi chính mình (17/2/2009)
3. Desinger không phải dành cho con nhà nghèo? (22/10/2008)
4. Design, nghề bình thường (5/9/2008)
5. Tôi không đồng ý với ý kiến này (5/9/2008)
6. Đúng là con nhà nghèo mơ làm gì? (5/9/2008)
7. Chỉ cần sự đam mê (5/9/2008)
8. Cái nhìn từ một phía (5/9/2008)
9. Tại sao bạn lại không đồng ý với bài viết này? (5/9/2008)
10. Mình đồng ý với một số quan điểm của bạn (5/9/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp