| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 26/8/2008, 17:30 GMT+7 |
|
|
Thơ ngây trôi qua trong tôi gần giống bạn
- Nguyen Pham Thien Thanh (phocrom@yahoo.com)
Tôi thấy bóng dáng mình qua những dòng viết của bạn. Luôn mải miết học, lầm lũi làm, không cảm nhận được giây phút rong chơi của tuổi sinh viên, không biết đến những điệu đàng của tuổi làm đẹp, và tôi đã để lạc mất tiếng cười - niềm tin vì những cú trượt ngã trên đường đời của tuổi trưởng thành. Nhưng vẫn phải làm, vẫn phải sống, vì một điều gì đó chẳng định hình được.
|
|
|