| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 26/8/2008, 17:14 GMT+7 |
|
|
Tìm lại thơ ngây
- Uyên (hoangquyen.ng@gmail.com)
Cảm ơn bạn, cảm ơn vì những chia sẻ của bạn mà tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ thấy một chút gì là mình ở trong đó. Nhưng sao đọc bài này mình thấy tiếc quá, có lẽ mình đã đánh mất thơ ngây, đánh mất thời gian của thời trong trẻo xưa rồi. Phải chăng khi ta lớn, ta cần quên đi nhiều thứ và cần phải làm nhiều thứ khác (dù có thể ta chẳng muốn). Buồn thật!
|
|
|