| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 26/8/2008, 16:51 GMT+7 |
|
|
Cảm xúc
- Bich Van (vanle_vt@yahoo.com)
Tôi thực sự cảm động khi đọc được bài viết này của Loan và bỗng dưng mình thấy thấp thoáng bóng dáng mình đâu trong ấy. Tôi không sống ở Hà Nội mà sống ở TP HCM, một thành phố còn phức tạp và hoa lệ hơn nhiều so với Hà Nội. Chợt nhận ra đúng thực là mình không còn thơ ngây nữa rồi. Mình cũng không còn bối rối khi được người yêu nắm tay hay hôn lên má. Quả thực thời gian nhiều lúc cũng tàn nhẫn lắm đúng không Loan? Loan làm mình thật khâm phục về khả năng bươn chải của bạn. Như thế mình mới thấy mình còn sướng hơn nhiều nguời vậy thì tại sao mình không cố gắng để cuộc sống được tốt hơn, giống như Loan vậy. Cảm ơn Loan vì đã viết bài viết này, cảm ơn vì mình đã đọc được.
|
|
|