| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 26/8/2008, 15:47 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- mimi (haloan_dhkt@yahoo.com)
Đọc xong bài viết này tôi thấy mình có hoàn cảnh gần giống nhau. Lúc 10 tuổi tôi cũng cùng gia đình khăn gói ra đi tìm nơi lập nghiệp mới, không biết phía trước là gì nhưng cẩ gia đình tôi vẫn cứ thế mà đi. Rồi cuối cùng gia đình tôi cũng thấy được nơi mà sẽ phải bươn chảy. Đó là một vùng đất thuộc khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh. Cuộc sống ban đầu thật khó khăn, cả gia đình sống trong một căn lều bé nhỏ. Cứ mỗi lần giông bão kéo đến là ba hoặc mẹ tôi phải lấy người ra chắn cửa, tôi và anh tôi thì ôm nhau khóc và khóc đòi về quê. Cả nhà có ngày không có một hạt cơm, tôi thương ba mẹ không một phút nào được nghỉ ngơi rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, giờ đây tôi tốt nghiệp đại học và di làm anh trai tôi cũng thế.
Nhìn lại cả một quãng đường dài đã qua đi đơi lúc tôi thấy sợ, những nhọc nhằn vất vả của ngày xưa đều hiện rõ trên khuôn mặt của ba mẹ tôi. Tôi luôn tự hỏi biết đến khi nào tôi mới đền đáp được công ơn ba mẹ đã dành cho anh em tôi. tôi thấy mình có hoàn cảnh giống bạn nên viết bài này mong bạn chia sẻ cùng mình.
|
|
|