| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 26/8/2008, 15:24 GMT+7 |
|
|
Em thích giọng văn đó
- nhàn mun (thunhandd@yahoo.com)
Có lẽ chị là dân văn, em thích giọng văn đó, nhiều lúc em cũng tự hỏi, khái niệm nào là trưởng thành, vì có khi thừa biết sai mà vẫn làm rồi tự gieo đau khổ cho bản thân, và cho người khác.
Nghĩ nhiều, sâu sắc cũng có, vớ vẩn cũng có, để khi nhìn lại thấy mình già hơn chúng bạn... và đôi lúc người ta không biết đoán tuổi mình thế nào. Hì hì, về khoản này thì em có khi thấy buồn lắm, nhưng mà không sao. Chấp nhận sự thật và nhìn vào những thứ có thể làm mình vui.
|
|
|