|
| Thứ hai, 25/8/2008, 15:01 GMT+7 |
|
|
Cố gắng yêu
- saothannong (saothannong84@yahoo.com.vn)
Cảm ơn bạn đã đánh thức tôi nhớ lại kỷ niệm một thời... Lúc ấy tôi đã hạnh phúc biết chừng nào khi yêu và được yêu. Tình yêu của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở một tình bạn chính vì thế tôi cứ tưởng sẽ bền vững...vậy mà một ngày anh bỗng nói: "Xin lỗi em, anh rất quý e nhưng anh không yêu em mặc dù anh đã cố gắng thật nhiều". Cố gắng để quên hay để yêu một ai đó đều là những cố gắng tuyệt vọng. Cảm ơn bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|