| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ hai, 25/8/2008, 11:16 GMT+7 |
|
|
Cuộc đời người con gái
- Phuong Nhung (phuongnhung4366@yahoo.com)
Thật đúng là nếu có kiếp sau tôi sẽ sinh được làm người đàn ông. Cũng như bài tâm sự trên đã nói tại sao người phụ nữ lại phải khổ như vậy. Phái nữ có làm gì nên tội tình chăng, thật sự phụ nữ không làm gì nên tội có chăng là do xã hội quá khắt khe đối với phụ nữ. Tại sao lại như vậy?
Ở đây tôi nghĩ chẳng có quy luật nào của tự nhiên đặt ra là phụ nữ phải như vậy, như vậy và như vậy cả.
Theo tôi là một người tự lập có thể tự nuôi sống bản thân mình và học tập tốt, mình là người có sức khỏe và có một cái đầu để suy nghĩ và làm việc vì vậy mình có thể tự quyết định về cuộc sống của mình chứ không hề phụ thuộc vào bất cứ một ai. Tại sao phụ nữ phải lấy chồng, lấy chồng là phải xuất phát từ tình yêu của 2 người muốn gắn kết cuộc đời với nhau cùng sống cho nhau chăm sóc và hy sinh cũng như chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống với nhau chứ không phải mỗi người con gái lớn lên đều phải tâm niệm một điều là phải lấy chồng và thực hiện nghĩa vụ sinh con thì còn gì là hoài bão.
Khi chúng ta có suy nghĩ đúng đắn và có một phương châm sống tốt thì ta cần phải tự tin vào mình, chứ không nên chỉ vì những lời bàn tán xôn xao của thiên hạ nào là nếu không lấy chồng thì sẽ ế chồng ở vậy độc thân không tốt. Tất cả những cái đó đều không quan trọng và không là gì cả khi cuộc sống của ta thì phải do ta quyết định chứ nó không phụ thuộc vào một nguyên nhân nào hết. Đây là những lời chia sẽ thực lòng của phuongnhung.
|
|
|