| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 19/8/2008, 05:20 GMT+7 |
|
|
Lan man...
- Ami_116 (laman611@gmail.com)
Bài viết hay thế sao không thấy ai comment nhỉ? Mãi bây giờ mới biết đến anh... rồi tìm đọc những entry của anh tại đây để rồi tâm trạng lại trôi theo những dòng chữ của anh... Buồn có, vui có... xót xa có, sung sướng có... Đàn ông sống xa nhà thì hay phải khâu vá một cách bất đắc dĩ nhiều hơn... lúc đó có thể cảm nhận ý tứ của anh trong bài viết này hơn...
"Đàn ông có lúc quá nặng tình, kỷ niệm quá lớn, đau thương quá sâu, cho nên cứ để tấm áo vậy mà không thèm vá. Áo rách nát, như cõi lòng tan nát" >>> câu này đúng quá!
Lại nói nhảm rùi... đúng là lan man :D
|
|
|