|
| Chủ nhật, 10/8/2008, 15:19 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- vu thi thang (mat_buon850@yahoo.com)
Mình cũng đã từng yêu từng hạnh phúc nhưng giờ thì điều đó chỉ là kỉ niệm. Đọc bài viết của bạn mình thấy buồn lắm. Mình từng mong ước làm điều gì đó cho người yêu của mình nhưng không kịp nữa rồi. Chúc cho những ai từng yêu đang yêu và sẽ yêu luôn hạnh phúc. Đừng để những gì qua đi rồi mới cảm thấy mất mát, hãy làm những gì mà bạn muốn ngay nhé. Thời gian không chờ đọi ai cả. Cảm ơn bài viết của bạn MM à !
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|