|
| Thứ tư, 6/8/2008, 14:30 GMT+7 |
|
|
Cám ơn bạn vì những lời chân thành...
- Thùy Minh (thuymom8683@yahoo.com)
Mình rất tâm đắc câu này của bạn: "Cậu sẽ yêu người ấy bằng tất cả những yêu thương, nồng nàn và đột nhiên những ký ức trước đó bỗng trở nên lu mờ mà không cần một sự cố gắng nào..." và không có chuyện cố gắng trong tình yêu vì "điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào cảm xúc". Có lẽ bởi mình cũng đang ở trong tâm trạng giống như cô bạn của bạn nên mình đọc thấy cảm động lắm. Bạn nói không sai điều gì cả, dù vậy có những điều mà người ta luôn biết, luôn hiểu nhưng không phải ai cũng làm theo được vì lúc đấy người ta đang mải mê chìm đắm với nỗi buồn rồi. Cần thời gian và cần cả tình cảm mà người mới mang lại chân thành đủ kiên nhẫn, đủ sức lay động hay không nữa. Mình nghĩ thế thôi, cảm ơn bạn vì bài viết rất hay này. Chúc cô bạn của bạn, chúc cho chính mình và cho những ai đồng cảnh ngộ sớm tìm thấy tình yêu đích thực!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|