|
| Thứ ba, 5/8/2008, 14:47 GMT+7 |
|
|
Hãy tin vào nhau!
- Khánh Mai (thongxanh_1402@yahoo.com)
Tôi cũng đang yêu một người ở xa và tôi biết cảm giác nhớ nhung đến da diết lòng người. Ngày ấy, tôi không để ý đến những ngày cuối tuần, hay những ngày lễ hội vì lúc ấy tôi chưa yêu, nhưng giờ đây, đôi lúc tôi lại thấy ghét những ngày ấy vì tôi không có người yêu ở bên cạnh để đèo nhau đi chơi, hay những lúc gặp những chuyện không vui xảy ra trong cuộc sống - khi đó, tôi rất cần bờ vai của anh ấy để dựa vào..Yêu người ở xa - tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cả hai phải luôn tin tưởng vào nhau. Và tôi nói với lòng mình rằng: tôi luôn yêu và luôn tin vào người ấy.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|