| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 4/8/2008, 16:28 GMT+7 |
|
|
Đừng sĩ diện khi yêu
- Meocon (meocon2692811@yahoo.com)
Đọc bài viết của cậu như thấy suy nghĩ của mình trong đó, cách nhìn nhận về tình yêu cậu giống mình nhiều. Mình như thấy nguyên vẹn cuộc tình mình trong đấy. Nhưng có điều mình khác cậu vì chưa tìm được quyết định cho mình. Mấy ngày gần đây mình đang có cơn bão lòng chỉ để quyết định có hay không với mối tình của này. Biết rằng người đó yêu mình nhưng với cái tình cảm sĩ diện hão và cái lòng tự trọng cao vời vợi, sợ người khác nghĩ mình là người lụy tình. Mình sợ thứ tình cảm ấy vì sẽ chẳng có niềm tin để vượt qua tất cả, mình cần sự che chở, cần cái tình yêu có cả tình thương trong đó. Có lẽ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm. Cảm ơn bạn vì bài viết ít nhiều cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình.
|
|
|