|
| Chủ nhật, 3/8/2008, 12:35 GMT+7 |
|
|
Một lời chúc
- linh (heodtlinh@rocketmail.com)
Không ai là không có sai lầm nhưng chỉ có những kẻ hèn nhát và yếu đuối mới để sai lầm nối tiếp sai lầm. Để cuộc đời mãi chìm đắm trong u tối. Em tin là không như vậy đâu . Cố lên anh nhé.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|