|
| Thứ tư, 30/7/2008, 23:14 GMT+7 |
|
|
Tôi sẽ đi tiếp con đường của mình
- yen (lamyl@gmail.com)
Tôi rất thích bài viết của bạn. Bạn đã giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi người đồng hành của mình bỏ đi mất hay sự vô tình của người khác. Tôi sẽ đi tiếp con đường của mình cho dù tôi đi lạc, cho dù tôi phải trở lại điểm khởi đầu của mình thì tôi cũng phải đi tới đích.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|