| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 30/7/2008, 22:59 GMT+7 |
|
|
Thanks
- yen (lamyenl@gmail.com)
Bài viết của bạn đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng cố gắng quên một người nhưng không được bạn à vì nó thuộc về cảm xúc, dù tôi biết rằng anh ta không xứng đáng. Tôi đã đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào một người đàn ông mà tôi cho là sẽ cùng tôi đi hết đọan đường này. Nhưng tôi nhận lại được gì ngòai sự hoài nghi và lòng tổn thương.
Bây giờ tôi cũng không cần phải cố gắng để quên vì tôi tin vào một ngày đẹp trời nào đó anh ta sẽ biến mất khỏi tâm trí tôi. Khi ấy tôi cũng không cần phải cố gắng để yêu ai vì lúc đó trái tim tôi cũng sẽ đập một nhịp khác, tôi sẽ trao tình yêu của mình cho người xứng đáng với nó.
|
|
|