| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ tư, 30/7/2008, 16:51 GMT+7 |
|
|
Cảm nhận của tôi
- van (muasaobang200796@yahoo.com)
Thật buồn khi người yêu mình lại yêu cái bóng của mội người con gái khác chứ không phải là con người thật của mình. Tôi nghĩ người con trai ấy phải rũ bỏ cái con người đó ra khỏi con người mình... người ấy đã tự lừa dối chính bản thân mình, làm khổ người con gái yêu mình thật lòng... đã làm giọt nwớc mắt rơi mội cách đau lòng. Tại sao vậy?
|
|
|