|
| Thứ tư, 30/7/2008, 12:18 GMT+7 |
|
|
Tôi nghĩ khác
- bé bự (conangvoivang@yahoo.com)
Đọc bài viết tôi nhận ra một tình bạn chân thành và một con người lý trí! Bạn đừng khuyên bạn của bạn nhiều làm gì vì tôi đã ở hoàn cảnh của bạn của bạn rồi và tôi thấy thứ cần thiết nhất với cô ấy là thời gian! Thời gian sẽ làm cô ấy đủ chín chắn để biết mình nên nhớ và nên quên những gì từ mối tình quá khứ và nhận ra những gì tốt đẹp mình có hiện tại! Trái tim cô ấy đến một lúc nào đó sẽ không cần do dự để lạc nhịp bởi một thứ xúc cảm đặc biệt đó là tình yêu. Nó có thể không phải dành cho cậu bạn trai trong bài viết này nhưng đó là người cô ấy chọn hay là người khiến trái tim cô ấy loạn nhịp trở lại. Bạn hãy tin rằng người bạn của mình sớm hay muộn cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực cho riêng minh. Chúc tình bạn của 2 bạn ngày càng thắm thiết!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|