| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ tư, 16/7/2008, 12:34 GMT+7 |
|
|
Cồ gắng lên Lam nhé!
- phuongtim (caonguyen1278@yahoo.com.vn)
Thương quá Lam ơi! Tôi đã khóc khi đọc bài viết của Lam. Câu chuyện của tôi không giống Lam nhưng tôi lại có cảm giác phảng phất hình ảnh mình đâu đó. Mối tình đầu của tôi có hạnh phúc và nước mắt như Lam. Lời của Lam" tôi không biết và tôi khóc..." nghe như chính nỗi đau của minh. Tôi chợt nghĩ có lẽ người đó cũng là sao Bò Cạp. Tôi cũng từng muốn là sao Song Ngư. Tất cả đã là quá khứ. Chúng mình cùng cố gắng và lãng quên nhé Lam.
|
|
|