| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ bảy, 12/7/2008, 12:49 GMT+7 |
|
|
Hãy bỏ cánh cửa cũ
- DĂNG THI PHUONG ANH (chuyentinhbienxanh16a@yahoo.com)
Hãy hỏi anh ta '' Chúng ta là gì của nhau?", và hãy hỏi bản thân bạn anh ta có vị trí như nào trong lòng bạn? Bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu giữa bạn và anh ta vẫn luôn có mét búc tường vô hình. Bạn hãy mở lòng mình với những nguời khác. Khi một cánh cửa này đóng lại thì có một cánh cửa khác mở ra. Còn rất nhiều những người tốt đáng để bạn yêu .
|
|
|