| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 12/7/2008, 09:31 GMT+7 |
|
|
Hãy cố lên nhé!
- Blue Rose (blue.rose99928@yahoo.com)
Thật là buồn quá, một câu chuyện tình rất đẹp, rất lãng mạn nhưng lại có kết cục đầy chua xót, để lại cho chị vết thương lòng quá lớn. Anh ấy đã quá ích kỷ khi làm chị tổn thương như vậy. Chị là một người con gái tốt, xinh đẹp, giàu tình cảm và có tâm hồn, hãy cố lên chị nhé! Hãy xếp quá khứ lại để vào một góc tủ trong trái tim mình, coi như những kỷ niệm đẹp. Chúc chị sẽ sớm gặp được một nửa đích thực của mình, để khi ấy chi luôn luôn là chị, là chính chị chứ không phải là ai khác. Chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình nhé!
|
|
|