| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 11/7/2008, 22:30 GMT+7 |
|
|
Không bao giờ ngừng yêu thương !
- alexmilan (nguyenquoctu88@yahoo.com)
Chị từng khóc vì một Bò Cạp. Còn em từng khóc vì một Mã Kết. Chị nói rất đúng. Đàn ông Bòọ Cạp là những người yêu hết mình, và cũng là đàn ông có sự cần bằng tuyệt vời giữa lý trí và tình cảm. Khi đã được tôi luyện họ là những ánh thép sắc lạnh và lấp lóa. Em tin lắm, tin rằng em sẽ là một ánh thép, sẽ được tôi luyện qua những thử thách, những nỗi đau. Nhưng sẽ không có nghĩa là ngừng yêu thương, ngừng cống hiến hết mình cho cuộc sống.
|
|
|