| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 8/7/2008, 10:27 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm và chia sẻ
- Ngọc Tâm (ngoatam_29@yahoo.com)
Chào bạn. mình tên Tâm. Đọc bài viết của bạn, mình rất thich. Giàu và nghèo, chưa biết cái gì sẽ hạnh phúc hơn? Hình như mỗi thứ đều có những mặt tích cực và tiêu cực riêng, Nhưng nghèo sẽ giúp ta trân trọng hơn những giá trị, thành quả lao động của bản thân chăng? Hay giàu và nghèo chỉ là những khái niệm, điều quan trọng chính là sự giàu nghèo của tâm hồn. Trước kia, minh từng đau đáu vì bản thân chưa kiếm được nhiều tiền, mình muốn giàu có để thỏa mãn những nhu cầu bản thân. Rồi một tai nạn xảy ra, mình nằm một chỗ trên giường. Tất cả đối với mình dường như mất hết. Mình đau đớn, dằn vặt. Nhưng chính lúc đó, minh đã hiểu được một chuyện, có những thứ tiền bạc không thể mua. Mình đã nhận được nhiều hơn mất từ lần tai nạn đó. Giờ đây, với mình, tiền bạc, sự giàu có không phải là yếu tố quyết định một con người. Đó chỉ là điều kiện hỗ trợ cho con người. và chính con người, nhân cách, tâm hồn họ mới quyết định tất cả. Giàu và nghèo, đôi lúc rất rạch ròi như trắng và đen. Nhưng, đôi lúc lại mỏng manh, hòa nhập, khó phân định. Người giàu về vật chất chắc gì đã giàu về tâm hồn? Vài dòng suy nghĩ gửi đến bạn. Nếu bạn có hứng thú làm bạn với minh thì hãy liên lạc qua địa chỉ mail: ngoctam_29@yahoo.com. Còn không, mình mong bạn hãy viết tiếp những bài viết ý nghĩa như vậy. Minh sẽ chờ những bài viết mới của bạn. Chào và chúc bạn một ngày tốt lành.
|
|
|