| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 5/7/2008, 09:10 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- Lê Hoàng Liên (dulichviet@fpt.vn)
Khi đọcnhững dòng chữ trong bài viết này, tôi đã không cầm được nước mắt. Tội danh nó một một ra như vậy mà vẫn được "nhơ nhơ". Với mức án mà tòa tuyên phạt cho một kẻ gây tội như vậy là không thể chấp nhận được. Hãy làm cái gì đó để trả lại sự công bằng cho những người "vô tộ". Một lần nữa xin chia sẻ nỗi đau này cùng với gia đình anh chị. Chúc anh chị vững tâm để tiếp tục hành trình đòi lại sự "công bằng" cho con gái mình.
|
|
|