| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 5/7/2008, 09:06 GMT+7 |
|
|
Mong toà án tối cao lấy lại công bằng cho những người vô tội
- AN AN (betapdem012345@yahoo.com)
Đọc bài báo, cá nhân tôi không phải là người thân của nạn nhân nhưng thật sự đồng cảm với nỗi đau của gia đình. Trong cuộc sống, con người ta ít ai tránh khỏi được sai phạm nhưng quan trọng nhất là có nhận thấy được những lỗi lầm mình đã gây ra hay không và có muốn khắc phục những lỗi lầm đó để trở thành một con người hoàn thiện hơn hay không. Tôi hi vọng và tin rằng một ngày gần đây pháp luật sẽ đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân và người gây ra hậu quả phải có trách nhiệm trước pháp luật. " Sống trên đời cần phải có một tấm lòng " nhưng "tấm lòng" ở đây không có nghĩa là nương tay cho những kẻ đồi bại vô đạo đức. Một bé gái chỉ mới 14 tuổi mà phải chịu nhiều tủi nhục về thể xác và tinh thần như vậy thì thật là đau xót.
|
|
|