|
Tôi từng có một tình yêu như thế
- cuoi (bamboo_solveit@yahoo.com)
Đọc chuyên của bạn tôi thấy hạnh phúc lây vì bạn. Bạn biết không? Chúng ta cùng tuổi nhau đấy, có lẽ cùng có người yêu nhiều tuổi, nhưng bạn may mắn hơn mình. Mối tình đầu của mình là anh, anh hơn tôi 11 tuổi, chúng tôi làm cùng một công ty. Lần đó tôi nhận một hợp đồng về quê nhà công tác. Tình cờ ở đó tôi đã gặp anh, ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, tôi đã thầm nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với con người đó nữa. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhận lời đi chơi với anh, rồi lại yêu anh.
Ngày đó tôi trẻ con lắm, cũng vì cái tính trẻ con ấy, đã giết chết đi tình yêu của tôi. Anh thì quá già dặn, sâu sắc. Còn tôi thì dại dột khi cứ nghĩ rằng anh đến với tôi là chơi bời cho dù anh đã nói với tôi rất nhiều rằng: ''Tuổi của anh giờ đâu phải tuổi để chơi bời nữa - Em chẳng bao giờ chịu hiểu anh cả''. Thế rồi anh cứ xa dần tôi, tôi là người có lòng tự trọng rất lớn nên đã đánh mất đi mối tình đầu của mình như thế. Rồi tôi quyết định rời xa nơi ấy. Anh đi lấy vợ, ngày anh cưới vợ, anh không mời tôi. Tôi biết, chỉ kịp gửi lời chúc mừng anh. Tôi cố tỏ ra mọi chuyện không hề ảnh hưởng đến tôi, tôi vẫn vô tư khi mọi người nói chuyện về anh. Nhưng thật ra bạn ạ, tim tôi đã đóng băng kể từ ngày xa anh. Chưa người đàn ông nào lấy lại nhịp đập cho tôi cả. Anh vẫn liên lạc cho tôi hỏi chuyện tình cảm của tôi, tôi đều nói rằng em có người yêu rồi, họ rất tốt với em. Rồi tôi khóc một mình, lần nào cũng vậy nghe điện cua anh song là nước măt tui lại lưng tròng.
Hôm nay đọc blog của bạn tôi mới biết rằng tôi đã sai rất nhiều, quá trẻ con để hiểu anh. Bạn đã biết thông cảm,quí trọng anh. Vì thế mà hạnh phúc đã đến với bạn. Chúc cho người bạn không quen này thật hạnh phúc nhé.
|