|
| Thứ tư, 11/6/2008, 09:09 GMT+7 |
|
|
Người cùng cảnh ngộ
- CEYACA (THUYANH250483@yahoo.com)
Bạn à! Mình cũng như bạn, cũng yêu một người đàn ông nhưng anh ta sắp cưới vợ và mình cũng đang rất đau khổ vì điều đó. Mình cũng không biết làm sao để vượt qua điều ấy! Không biết làm sao để không yêu anh ta nữa! Mình rất cố gắng quên nhưng càng chạy ra xa thì càng làm mình nhớ nhiều hơn. Mình thật sự rất đau khổ.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|