|
| Thứ ba, 10/6/2008, 11:06 GMT+7 |
|
|
Cười ôm bụng, câu chuyện hay quá
- sunnykiss (xi_tin_vip@yahoo.com)
Một cuộc phiêu lưu ngoạn mục của chú muỗi, giọng văn bí ẩn khiến người đọc tò mò và sự tò mò vỡ òa ở câu: "Tôi là MUỖI". Muỗi là một sinh vật nhỏ bé, luôn bị con người ghét và giết, nhìn nó với ánh mắt căm thù, nhưng nó vẫn cố sống bằng mọi cách, vậy mà đời lại lắm kẻ hồ đồ!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|