|
| Thứ hai, 9/6/2008, 16:37 GMT+7 |
|
|
Hãy cười lên!
- Tigon (foreverl1206@gmail.com)
Mình cũng 25 như bạn. Trước khi đọc bài viết này của bạn, lòng mình thật nhiều tâm trạng. Một người có ý nghĩa với mình vừa rời xa mình. Có đôi lúc mình thật sự không biết thoát khỏi sự thật này như thế nào. Nhưng bây giờ thì khá hơn rồi, đọc xong những dòng tâm sự của bạn mình thấy vui hơn và cảm thấy cuộc sống hiện tại vẫn còn có nhiều việc để làm, nhiều niềm vui hơn là ngồi để hồi tưởng và tự trói mình vào những nỗi buồn đã thuộc về quá khứ đó. Cảm ơn bạn nhiều!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|