|
Tôi đã rất cố gắng vì người mình yêu
- Đặng Văn Cảnh (quoccanh832005@yahoo.com)
Bạn ạ! Bài viết của bạn rất hay và dường như nó làm tôi thức tỉnh, tôi đã yêu và yêu xay đắm, yêu hết lòng mình thế nhưng cô ấy đã đưa ra lời chia tay và bạn có biết không tôi đã cố gắng níu kéo. Thế nhưng bây gời tôi không thể cố gắng thêm một lần nữa. Tôi cũng nghĩ răng mình sẽ không thể yêu thêm một ai nữa bởi vì vết thương kia đã quá lớn, tôi như một con chim đã trúng mũi tên. Khi đọc được những dòng chia sẻ của bạn thì có thể một ngày kia những ký ức buồn kia sẽ tan biến hết và chắc lúc đó minh sẽ thấy nó nhẹ như lông hồng. Và chắc chắn rằng ở đâu đó sẽ có một người xứng đáng với tình yêu thực sự của chúng ta.
Cảm ơn bạn,các bạn ạ chúng ta hãy mở lòng mình để đón nhận những gì tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Hãy sống yêu đời và mở rộng lòng mình nhé.
|