| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ năm, 5/6/2008, 08:03 GMT+7 |
|
|
Trí Nguyễn lãng mạn ở Venice
Thừa dịp liên hoan phim bên Italy, Trí đi tàu điện xuống Venice chơi. Từ Udine tới Venice mất gần 2 giờ đồng hồ. Ôi, Venice đẹp quá. >> Không nói về vợ cũ nữa
Johnny Trí Nguyễn
Cả một thành phố mà tất cả phương tiện đi lại bằng đường thủy. Từ đường lớn cho tới đường nhỏ cũng vậy. Thay vì xe buýt, họ có tàu buýt, thay vì xe taxi, họ có ca-nô taxi, thay vì xích lô, họ có ghe chèo gondola, thay vì xe ôm thì họ... không có!

|
| Sau lưng Trí là chiếc tàu buýt đấy! |

|
| Đường hẻm đây. Có luôn hai chiếc gondola phía đằng sau. |

|
|

|
| Chợ Venice. |

|
| Cái nhà này nhiều bông nhiều hoa đẹp quá nhỉ? |
 |
| Qua Italy thì phải ăn kem Italy rồi. |

|
| Qua Italy thì củng phải ăn pizza Italy luôn chứ. |

|
| Mình ăn rồi, bây giờ cho chim ăn! |

|
| Ở VN thì chỉ có một loại chim dám đậu lên tay Trí thôi. Đó là bồ câu quay! |
Johnny Trí Nguyễn ở LHP Udine
Vừa qua Tri có đến thành phố Udine để tham dự một LHP. Thành phố này nằm ở phía bắc của Italy, nó rất dễ thương và khá cổ điển với những tòa lầu tuyệt đẹp gần cả nghìn năm lịch sử.

|
| Trí và Vân uống capuchino và chụp hình chung với mấy bạn diễn viên Hong Kong. |

|
| Phía bên trong của rạp hát. Quá đẹp phải không mấy bạn. Có đến 1.200 chỗ! Đêm chiếu phim Dòng máu anh hùng thì không còn một chỗ nào trống hết. |

|
| Đêm ra mắt phim Dòng máu anh hùng. Khi Trí và Vân vừa bước vào rạp thì nhận được một tràng pháo tay thật dài. Khi phim chiếu xong thì khán giả vổ tay lại còn dài hơn nữa. |

|
 |
| Chụp hình, tặng chữ ký cho fan mới. |

|
| Trước mặt Trí có rất nhiều nhà báo chí, truyền hình. Người bên phải Trí là cô phiên dịch viên. Trí và Vân trả lời phỏng vấn hơn 2 tiếng đồng hồ. Đuối luôn. |

|
| Báo Italy. Đọc được chết liền. Hết rồi nhé. Đi ngủ. |
Vài nét về blogger:
"About me" là "về tôi". Vậy mà cho có 250 chữ để viết, làm sao mà viết được? 250 chữ a, b, c, chứ không phải 250 từ đâu nhé. Không lẽ tôi đơn giản như vậy sao? Yahoo 360 này có mấy cái kỳ cục ghê nhen! Ghét! Không thèm viết luôn! Hehe, tại vì hết chỗ rồi.
|
|
|