 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu): - 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ sáu, 30/5/2008, 10:32 GMT+7 |
|
|
Tổ quốc tôi yêu
- Lưu Lan (luulan.k33037@gmail.com)
Tổ Quốc, tôi nghe mọi người nhắc nhiều đến hai từ thiêng liêng ấy nhưng không chắc có bao nhiêu phần trăm trong số họ hiều hết và hiểu đúng nó. Tổ quốc không chỉ đơn thuần là một vùng đất, một vùng trời mà nó còn bao gồm tất cả những giá trị văn hoá của mấy nghìn năm lịch sử dân tộc. Biểu hiện tình yêu đối với Tổ quốc không chỉ là yêu những vùng đất, những con người mà con yêu những giá trị văn hoá trong từng ngõ hẻm của cuộc sống. Hãy yêu Tổ quốc một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc như vậy.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|