| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 27/5/2008, 14:34 GMT+7 |
|
|
Không đúng
- Hoàng Phương (vohonghoangphuong@yahoo.com)
" Đau đớn thay phận đàn ông" thật không? Nguyễn Du mà nghe câu này sẽ giật mình tỉnh giất (ngàn thu) cho coi. Anh nói "truyện Kiều" phải không? Được, em sẽ nói truyện Kiều. Vậy em hỏi anh nhé: Ai làm Kiều khổ, ai làm Kiều lưu lạc, anh đừng nói là "Hoạn Thư" à.
Em không phản đối có những "giai nhân" đã làm điêu đứng cả một đất nước nhưng đâu thiếu nhưng truyện nữ nhi bị khổ vì "nam nhi" vì tính "vũ phu, độc tài..." cũng không hiếm, phổ biến hơn nữa ấy chứ. Vua vì nữ nhi mà mất nước anh có thể đếm, chứ anh có biết bao nhiêu nữ nhi đã khổ vì cảnh chồng chung chưa, mà hiện giờ đây cũng vẫn là mơ ước của rất nhiều đấng mày râu hiện đại.
Cho nên, hiện tại nữ nhi chỉ lấy lại những gì mình đáng có mà thôi, tính ra cũng còn lỗ đó. Mà anh có biết câu "nghe lời vợ không bao giờ sai" không, mà "sợ vợ mình chứ có sợ vợ người ta đâu". Nỗi khổ muôn đời của phụ nữ không bao giờ đàn ông hiểu hết được, họ luôn cho mình có quyền hành nhất, mới bị môt tí là kêu la oán than rồi đúng là "đàn ông đứt tay, như phụ nữ bị đỗ ruột" vậy.
|
|
|