| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 26/5/2008, 12:55 GMT+7 |
|
|
Phận đàn ông?
- Gold Dragon (apdragon67@yahoo.com)
Hoan hô bạn, tôi rất thích tâm sự về thân phận đàn ông của bạn.Nhưng đã trót sinh ra là đàn ông thì phải vinh hạnh mà đón nhận đi, vì đâu dễ để mà có được những giây phút tuyệt vời bên người đẹp Dương Quí Phi như An Lộc Sơn.
Vì thế đừng than khóc thân phận đàn ông nữa, phận đàn bà phụ nữ còn khổ ải hơn nhiều. Dù sao đọc bài của bạn mình cũng thấy thật dễ thương! Chúc bạn một đời thân phận đàn ông thật tốt đẹp!
|
|
|